Bó tay!

Thứ năm, 22/09/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Định vùng vẫy vụ gì mà bất thành vậy Bề Tui?

- Tình hình là rất tình hình Tư "văn thể" ơi! Làm ăn "sống nhăn" kiểu ni thì anh em báo chí nhà Tui bó tay thiệt rồi.

- Mà chuyện gì? Lâu chừ có nghe Bề Tui than vãn như vậy đâu?

- Là cái thẻ phóng viên Báo chí tác nghiệp sự kiện Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5) năm 2016 đó Tư "văn thể". Thiệt là khổ, đến sát ngày khai mạc mà BTC vẫn chưa có thẻ cho phóng viên. Vậy nên nhiều cơ quan báo chí gặp khó trong việc tuyên truyền cho đại hội.

- Đây là một sự kiện thể thao tầm châu lục mà sao có "sạn" như vậy hè? Cụ thể là thế nào?

- Thì từ ngày 24-9 đến 3-10-2016, TP Đà Nẵng đăng cai tổ chức ABG5, thu hút gần 10 ngàn người đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài 14 môn (22 phân môn) thể thao trải dài theo bãi biển 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Qua Sở TT-TT TP Đà Nẵng, Tiểu ban tuyên truyền ABG5 gửi thông báo đến các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn TP Đà Nẵng đăng ký làm thẻ tác nghiệp. Thông tin các báo gửi về BTC đã lâu nhưng đến chiều ngày 21-9 vẫn chưa có thẻ. Điều đáng nói là theo lịch Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật ABG5 gửi cho phóng viên báo chí tại buổi họp báo do TP Đà Nẵng chủ trì, môn Muay chính thức khởi tranh từ ngày 20-9. Nghĩa là trong 2 ngày 20-9 và 21-9, phóng viên báo chí sẽ không thể tác nghiệp được môn thi đấu này. Được biết, hầu hết các bộ phận phục vụ đại hội đều đã có thẻ, chỉ riêng phóng viên báo chí là chưa có.

- Vậy bây giờ như thế nào?

- Thì lại phải chờ chớ biết sao. Nhưng qua đó, Bề Tui nhận thấy, BTC ABG5 muốn thông qua sự kiện này để quảng bá hình ảnh, con người Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè thế giới. Vậy nên, việc chậm trễ làm thẻ tác nghiệp cho phóng viên báo chí là một điều đáng tiếc, cần được BTC ABG5 sớm khắc phục.

Một điểm thi đấu trong khuôn khổ ABG5 tại TP Đà Nẵng.

BỀ TUI